Рет қаралды 121,497
XUÂN GỌI
***
Con tự hỏi, trong nỗi buồn sâu lắng
Sao Chúa lại cần một “Hy Lễ Chiều Xuân”?
Thánh Ý nào mà Chúa đã đong cân
Cho Giáo Hội Việt Nam được thay màu áo mới.
(Tưởng nhớ Cha Giuse Trần Ngọc Thanh)
***
Tình xuân đến toả lan luồng gió mới
Vạn vật lung linh nắn phím điệu tình ca
Nhạc thiên cung - trần thế khúc giao hoà
Đang đồng nhịp, bỗng chùng dây lỡ phím.
Chiều Cao Nguyên, hoàng hôn buông sắc tím
Cung điệu buồn, làm tắt lịm hồn thơ
Tiếng vọng đồi cao, cả vũ trụ thẫn thờ
Máu Cha đã đổ, đã tuôn rơi nơi Toà Cáo Giải.
Cha ngồi đây với tâm hồn khắc khoải
Gọi con về cho thỏa nỗi chờ mong
Hãy đến bên Cha, hãy trút cả nỗi lòng
Dẫu đời con bụi phong trần bao phủ.
Hãy về với Cha, con ơi, đừng mê ngủ
Hãy tặng cho Cha, những uất hận đường đời
Những tủi hơn, bao cay đắng đầy vơi
Những thương tích làm tim con rướm máu.
Trái tim Cha, con hãy về nương náu
Hãy tặng cho Cha nỗi vất vả, nhục nhằn
Giữa chốn dòng đời chụp giật, đua tranh
Cả những thủ đoạn, mưu mô mà con đang tính toán.
Hãy về với Cha, dẫu hồn con chai sạn
Bởi những vết thù hằn, bởi thế lực, u mê
Nước mắt Cha rơi… rắc trên lối con về
Máu Cha gột rửa …cho hồn con thư thái.
Hãy về với Cha…con ơi, đừng ngần ngại
Toà Cáo Giải buồn…Cha vẫn đợi chờ con.
Mùng 5 Tết. 05.02.2022
A.P. Mặc Trầm Cu