Рет қаралды 112
Bài thơ hay của nhà thơ Mai Đại Khải
Nỗi Lòng Con Dốc
Thơ: Mai Đại Khải
Diễn ngâm: Vy Hương
Mời quý vị nghe diễn ngâm qua giọng ngâm của Vy Hương
.....................................
Phòng thu: SOUND HIT
Chỉ dường: g.co/kgs/uH3DU8
Website: soundhit.top
Lyric bài thơ: Nỗi Lòng Con Dốc
Thương đời lạc lõng giữa trần gian
Hoa nở sớm mai tối lại tàn
Số phận con người, hoa cũng thế
Luật trời xếp đặt hợp rồi tan!
Năm xưa con dốc nhỏ hằng mơ
Đến đây tìm người tôi đợi chờ
Đã trót yêu rồi nên vẫn nhớ
Nỡ nào ai đấy cứ làm ngơ!
Bây giờ con dốc chắc vui hơn
Tình dốc tôi mơ nay chẳng còn
Nắng hạ buồn vương cơn gió nhẹ
Xé nát hồn thơ, cuộc tình non!
Tôi về căn gác với cô liêu
Bên cạnh đèn chong, nhớ ai nhiều
Ngọn gió ngoài hiên đang réo gọi
Một chàng thi sĩ nhớ người yêu!
Bây giờ tất cả, gối chăn không
Kỷ niệm còn đây nghe tiếng lòng
Thổn thức từng đêm con dốc nhỏ
Đêm về trống vắng tựa mùa đông!
Anh về thăm vẫn bước cô đơn
Chiều hạ vàng trải nắng phố phường
Dốc ngày xưa anh mơ nơi ấy
Đến bây giờ nỗi nhớ càng vương!