Рет қаралды 35
"Núi rừng TÂY BẮC dậy khí thiêng
Điểm đến đời người chốn an yên
HẠ LONG biển trời tươi nhịp sóng
Bốn mùa kỳ quan chẳng ưu phiền
BÀ NÀ tiên cảnh ngỡ ngàng thay
Yêu thương bừng tỏa ngát men say
PHÚ QUỐC hoan ca muôn nhịp điệu
Thiên đường có thật ở ngay đây
Đất Thánh BÀ ĐEN một cõi mây
Bình yên thịnh vượng phúc lộc đầy
Núi sông đất mẹ bừng ánh sáng
Hạnh phúc tỏa lan đẹp đất này”
☀️ Đi qua mỗi Vùng đất, bạn đã để lại đó điều gì? Mảng ký ức tươi đẹp của ngày hội hè rực rỡ - khoảnh khắc chinh phục thiên nhiên diệu kỳ, hòa mình làm một cùng với đất trời - hay, trải nghiệm sống trọn vẹn với những niềm vui bất tận?