Рет қаралды 139
KÍNH TẶNG ANH HỌA Sĩ VŨ KIM THANH
Bài thơ này em gửi tặng riêng anh
Người họa sĩ tài ba nơi đất Việt.
Em thao thức đã bao ngày ngồi viết.
Tặng anh người Tâm đức trí tài cao.
Bầu trời nay lung linh những vì sao.
Đêm nghe vọng lời biển ru dào dạt
Giọng hò ơ em nằm nghe biển hát.
Lòng xuyến xao khao khát chốn xa vời .
Miền Tiên Lãng hiển linh mãi ngàn đời
Trong gian nan sáng ngời tình trong trắng
Đàn cò trắng vẫn chiều chiều chở nắng .
Quê hương mình ruộng đồng gắng phì nhiêu.
Lời chân thật dẫu ngày đêm cô liêu
Tháng năm Phượng khoe áo đỏ yêu kiều
Tiếng ve giục mùa hè thêm da diết
Tình thi hữu mãi ngọt ngào tha thiết
Trời Hải phòng mùa đông về mải miết .
Ngày sinh nhật vần thơ em mới viết .
Gửi phương xa nơi đó chúc mừng anh
Thịnh vượng, thành công an lành hạnh phúc .
Nguyễn Hệ
HP ngày 22/11/2023