Рет қаралды 58
NGƯỜI ANH ... NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU
(Kính viếng hương hồn anh Hoàng Bá Thắng 1940-2024)
Ngày ấy chia tay nhau tạm xa
Anh em nước mắt ứa nhạt nhòa
Nhưng vẫn hy vọng ngày gặp lại
Yêu thương vĩ đại dâng bao la.
Hôm nay bàng hoàng nhận tin nhà
Anh đã buông rời chốn trầm kha
Nhẹ cánh vút bay về Tiên tổ
Gia đình thân hữu đổ lệ sa .
Em nhớ ngày nao bước vào nghề
Nhiếp ảnh với em thật đam mê
Lời anh chỉ dậy còn văng vẳng
Nâng cao nghiệp vụ chẳng ai chê.
Anh là anh vợ lại là thầy
Chúng em lưu lạc mãi phương Tây
Bao năm biền biệt trong xa vắng
Tình nghĩa anh em trắng trong đầy .
Nỗi buồn ly biệt xám trời mây
Kỷ niệm vui buồn vẫn còn đây
Định mệnh an bài ai cưỡng được
Tâm khổ hồn đau ngược sóng lầy
Chắp tay thành kính ước nguyện cầu
Mong anh siêu thoát kiếp bể dâu
Phật độ phiêu diêu miền cực lạc
Thiên thu ghi tạc phép nhiệm mầu .
Vũ Kim Thanh
London 4/3/2024