Рет қаралды 172
TÌNH THÊM HOÀNH TRÁNG
( Thân tặng bạn Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Tường Lân )
Hôm nay tâm sự với bạn xa
Kẻ ở Luân Đôn ánh trăng ngà
Sương mù bao phủ trời xuân sắc
Người tận Sydney Australia .
Thuở nào bạn hữu quấn bên nhau
Quần áo giầy dép diện giống mầu
Sớm khuya đàn nhạc vang đường phố
Rượu chè ...Buồn bã cố trôi mau .
Quê hương yêu dấu nước non nhà
Bạn hữu quây quần vui thơ ca
Thế sự nhiễu nhương hồn từng trải
Hướng tới tương lai phải chia xa .
Bạn than ngán ngẩm buồn cô quạnh
Xứ lạ tuyết sương lạnh vai gầy
Thương nhau qua tiếng lòng viễn xứ
Nghẹn ngào nước mắt cứ vơi đầy.
Không đi cũng chẳng biết xứ Tây
Đi rồi mới thấu hết thơ ngây
Chìm nổi phong ba triền miên tiếp
Kiếp người chẳng khác kiếp cỏ cây .
Minh - Lân cố gắng gánh vác đời
Tri âm tri kỷ dẫu muôn nơi
Kỷ niệm nghĩa ân trong tâm sáng
Tình thêm hoành tráng đẹp tuyệt vời .
Vũ Kim Thanh
London 13/3/2024